Ơn gọi của tôi là khúc hát tuyệt vời - Soeur Thùy Vân

Thứ hai - 20/11/2023 01:09
“Đời con là những nốt nhạc thiêng để Ngài dệt nên thành khúc ca tuyệt vời”
Ơn gọi của tôi là khúc hát tuyệt vời - Soeur Thùy Vân

ƠN GỌI CỦA TÔI,  KHÚC HÁT TUYỆT VỜI

Sr. Thùy Vân – Khiết Tâm Đức Mẹ    

Có một cô bé luôn sống vô tư trong vòng tay yêu thương che chở của ba mẹ, anh chị, cô bé không hề phải lo lắng và chẳng phải bận tâm điều gì. Tính cách cô bé rất nghịch nghợm, thích trèo cây lội suối cái gì cũng trải qua. Một hôm, cô bé đến nói với ba mẹ, “con muốn đi tu”, nhưng “tại sao”, ba mẹ hỏi cô bé, nhưng dường như cô bé không biết lý do tại sao, và chỉ biết lúc ấy có một sức mạnh vô hình thôi thúc cô đi. Bây giờ ngẫm lại mới hiểu đó là “Ơn gọi”. Tại sao trong gia đình không phải chị tôi, không phải anh tôi hay em tôi, có khi họ đạo đức và thánh thiện hơn tôi, mà Ngài lại gọi tôi.
    
Khi mới sinh ra Chúa đã trao phó cho mỗi người một sứ mệnh hay ơn gọi. Có người ơn gọi sống đời hôn nhân, có người ơn gọi sống độc thân, có người ơn gọi sống đời thánh hiến, nhưng tất cả là trong Thánh Ý Chúa và Chúa muốn mỗi người chúng ta là một hình ảnh, một công cụ của Chúa để thánh hóa cuộc đời. Tôi không nghĩ mình sẽ trở thành MaSoeur, và dường như lúc nhỏ tôi không biết Souer là gì. Tôi cảm nghiệm ơn gọi của tôi là từng bước được Chúa dẫn đi. Người chỉ cho tôi thấy không phải chỉ có một nơi quen thuộc mà tôi vẫn sống, những người quen thuộc mà tôi vẫn gặp, nhưng là một nơi mới với những con người mới là hội dòng Khiết Tâm, không phải cứ ở mãi trong vòng tay của ba mẹ, nhưng đã đến lúc tôi phải như Chúa Giêsu rời vòng tay Mẹ Maria để thi hành sứ mạng, làm sao tôi biết sứ mạng của mình là gì? Chúa bảo tôi hãy yên tâm “Ngài đã sắp xếp cho tôi tất cả”. Lúc còn nhỏ tôi chưa hiểu thế nào là luyện ngục, một thế giới vô hình khác mà xưa tôi thường hay gọi là Ma, nhưng đó lại là những người nghèo nhất cần đến sự giúp đỡ của tôi “các linh hồn”, vì các ngài không thể tự làm một việc gì để cứu mình. Chúa đã cho tôi thấy sứ mạng của mình. Khi ở nhà thấy các Soeur tôi thường nghĩ: đi tu sẽ làm những việc rất to lớn cho mọi người, không biết tôi có khả năng để làm hay không? Nhưng tôi hiểu ra: “việc càng nhỏ lại càng có giá trị”, giá trị công việc không nằm ở trọng lượng mà nằm ở “cái tâm”. Một giây trong cuộc đời tưởng chừng rất nhỏ bé, không làm được gì, nhưng một giây đó có thể cứu được một linh hồn bằng một lời nguyện tắt, bằng việc hy sinh bé nhỏ: nhặt cọng rác, một kinh mân côi, làm một việc bác ái cho tha nhân …rất là nhiều. Chúa cho tôi thấy khi mở lòng ra, tôi sẽ không bị thiệt trái lại tôi được rất nhiều: niềm vui từ tâm hồn vì mình giúp được cho các linh hồn, sự bình an, nhân đức tôi học được từ tha nhân, và gia
tài ở trên trời là Chúa. Đối với cái nhìn của xã hội đời tu tuy nhỏ bé, âm thầm nhưng trước mặt Chúa đó lại là những viên đá góc tường xây dựng thế giới này.
      
Những người tôi gặp trong cuộc sống, những việc tôi trải qua là kế hoạch của Ngài. Và cho đến hôm nay, trải qua bao nhiêu điều trong cuộc sống, buồn có, vui có, than van, chán nản. Tôi nhận ra Ngài vẫn ngay bên tôi, cho dù những lúc tôi muốn bỏ Ngài nhưng Ngài vẫn kiên nhẫn, Ngài để tôi phải tự mình lớn lên, khi nào tôi cảm thấy quá mệt mỏi không thể nào cố gắng được nữa thì Ngài xuất hiện “cõng tôi trên vai”. Một hành trình 16 năm theo Ngài không quá dài mà cũng không phải ngắn, Ngài đã dìu tôi đi, mặc dù bao lần tôi “lỡ lời hứa” nhưng Ngài vẫn không quên lời hứa của Ngài. Nhớ lại câu chuyện ngày xưa tuổi nhỏ bồng bột tôi có xin Ngài dấu chỉ nếu như tôi có ơn gọi thì xin Ngài cho Tôi đậu Đại Học Tôi sẽ theo Ngài mãi, nhưng lúc đó tôi chỉ đậu cao đẳng, sau đó tôi vẫn học và theo ngài, 12 năm sau, mọi chuyện như trôi vào dĩ vãng, tôi cũng quên đi những điều tôi nói. Nhưng đột nhiên, nhà dòng lại bảo tôi thi Đại Học. Tôi nghĩ rằng: làm sao mình có thể đậu, bỏ kiến thức quá lâu rồi, và tôi so với những đứa trẻ bây giờ thì thua quá xa, nhưng tôi tự nhủ thôi thì cố gắng hết mình còn lại Chúa lo, nếu như Ngài đã muốn thì không gì ngăn cản được, và điều bất ngờ là tôi lại đậu. Cho dù thời gian trôi qua, tôi quên biết bao điều tôi đã hứa với Ngài, nhưng những gì Ngài đã hứa thì không bao giờ Ngài quên.

Trong cuộc sống có những điều, có những việc tôi nghĩ lúc này là đúng là hợp lý nhất nhưng “tư tưởng của Chúa không giống như con người”, những điều Ngài thấy được còn xa và rộng hơn nhiều so với những gì Tôi đang nghĩ và Ngài biết cái gì là tốt nhất cho tôi, phần tôi cứ cố gắng hết mình  trong mọi việc phần còn lại cứ để Chúa lo, như trong câu Thánh Vinh nói: “Ví như Chúa chẳng xây nhà/ Thợ nề vất vả cũng là uổng công/ Bạn có thức khuya hay dậy sớm/ Khó nhọc làm ăn cũng hoài công/ Còn kẻ Chúa thương dầu có ngủ Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng”. Cám ơn Chúa đã vạch cho tôi một con đường, mà có lẽ nếu tự bản thân, tôi sẽ không nghĩ ra, Đức Hồng y Phanxicô nói “Chúa vẽ nên con đường thẳng từ những nét cong”. Có những biến cố, có những hiểu lầm, có những trái ý đôi khi che khuất khiến tôi không nhìn thấy được con đường mình đang đi và phải đi. Nhưng đó chính là kế hoạch của Chúa. Ngài không trực tiếp dạy dỗ, nhưng qua những cách thế rất bình thường: một sự kiện, một con người, một thử thách…

Hãy nhìn những chiếc dụng cụ âm nhạc, đâu phải cầm lên là có thể tạo nên bản nhac, nhưng là cả một đoạn đường dài gian nan kiên trì luyện tập, khi ta hiểu ra được âm luật, giai điệu thì lúc đó ta sẽ đàn hay, đàn có tâm tình. Tôi nhận ra, mỗi giai đoạn, mỗi bước đi Ngài đều gửi đến bên tôi một thử thách và bên cạnh đó là một sự nâng đỡ, có thể là một người bạn để giúp tôi vượt qua và lớn lên. Con đường theo chúa không màu hồng nhưng mỗi bước đi là một dấu chỉ mà Chúa gửi đến. Ngày xưa, sau khi sứ thần truyền tin, thì cả cuộc đời Mẹ Maria là từng bước dò dẫm Thánh ý Chúa, Chúa đâu hiện ra chỉ bảo trực tiếp nhưng hiện diện qua những biến cố cuộc đời và “Mẹ đã luôn ghi nhớ và suy niệm trong lòng”.  Noi gương Mẹ, tôi tự nhủ phải phó thác đời mình cho Chúa vì như Thánh Phaolo đã nói “Ai gieo nhiều thì sẽ gặt nhiều” và “Ai vui vẻ dâng hiến sẽ được Thiên Chúa yêu thương”.

           
Sr. Thùy Vân – Kinh Viện Khiết Tâm Đức Mẹ 2021
Bình Cang 2/2022

 

Tác giả bài viết: Sr. Thùy Vân

Tổng số điểm của bài viết là: 32 trong 8 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 8 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây