Bên Chúa, con an nhiên

Thứ ba - 07/02/2023 19:54
Tâm tình người nữ tu Khiết Tâm sau tuần tĩnh tâm
Bên Chúa, con an nhiên

Đến tối Chúa nhật ngày 05/02/2023, kết thúc một tuần tĩnh tâm.  Đúng 7 ngày ân phúc mà Hội Dòng hằng năm dành cho chị em Khiết Tâm khấn trọn.  Thật lắng đọng tâm tư, như mặt hồ gợi sóng, hôm nay bỗng lặng yên.

Túi hành trang đầy vơi, vơi đầy… đang thật vơi đi… vì cả một năm với những tháng ngày nói được là vất vả, cho đi nhiều mà nhận lại chẳng được bao nhiêu… Cho đi với những bận rộn hằng ngày, cả thời giờ, khả năng, tâm huyết, sức khỏe… và thật nhiều thứ để tiêu hao. “Matta, Matta con lo lắng về nhiều chuyện quá! chỉ có một điều cần…”.

Thật băn khoăn cho những chiếc máy dùng hàng ngày sắp hết pin. Khi như thế, những ngày dừng lại thật ý nghĩa. Máy có tín hiệu “pin đã được sạc đầy” từ nguồn điện Giêsu, nhờ qua trung gian như dây sạc pin thật tài tình của Cha giảng phòng (dây sạc được mang tên thương hiệu Cha Micae Thanh Tùng) thật tâm huyết.  Đề tài Hiệp Hành với những chi tiết đi sâu, làm chủ đề cho những ngày ngồi bên chân Chúa thật mặn nồng và thật men muối. Vừa thoát ra khỏi môi trường và công việc thường ngày, vừa được nghỉ ngơi bồi dưỡng cả tinh thần lẫn thể xác, vừa được hoàn yên tĩnh chỉ dành cho suy niệm và cầu nguyện, thật là vừa ân vừa phúc.  Chúa Giêsu ngày xưa và ơn Thánh Thần hôm nay, đều đặt một ánh sáng lên thật cao, đó là khi làm gì Ngài luôn cầu nguyện, để đón nhận Thánh Ý, Chúa Giêsu thường lui ra nơi vắng vẻ, dành những ngày sa mạc dù là Thiên Chúa đầy quyền năng, có thể làm tất cả mọi sự mà không cần phương pháp, cũng không cần lệ thuộc ai, thế nhưng Chúa đã làm gương cho các môn sinh của Người.  Thức suốt đêm để cầu nguyện, tìm nơi vắng vẻ để cầu nguyện.

Những ngày sa mạc, những ngày ân phúc trôi qua nhanh, túi hành trang lại đong đầy tình Chúa và cả tình huynh đệ.  Chiếc máy đã sạc lại đầy pin, nhưng nếu mình chỉ để cho tiêu hao mà không nhận vào, chỉ trao ban mà không nhận lãnh…!

Để hôm nay đây, những ngày ân phúc qua đi, sẽ còn lại trên thuyền đời có Chúa, dù có khi Chúa giả vờ ngủ, là cho ta chới với chơi vơi…

Để hôm nay đây, túi hành trang đời dâng hiến, đời cầu nguyện, đời tông đồ, dấn thân phục vụ, ta lại có sức sống mới,nguồn pin mới, đem lại sức mạnh cho hiệp hành đúng nghĩa, cho sa mạc vẫn nở hoa, cho mặt hồ luôn phẳng lặng thấm tình yêu.

Tối Chúa nhật ngày 05/02/2023
Nữ tu Áo Xanh

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây