Chị nữ tu Khiết Tâm Đức Mẹ với thông điệp 5K

Thứ tư - 01/09/2021 23:48
Chữ K đầu tiên mà tôi phải luôn ghi nhớ và ý thức để sống là chữ K trong từ KHIẾT TÂM ...
Chị nữ tu Khiết Tâm Đức Mẹ với thông điệp 5K


CHỊ NỮ TU KHIẾT TÂM ĐỨC MẸ VỚI THÔNG ĐIỆP 5K

Tâm Đan

Virut Corona rất nhỏ bé nhưng nó đã và đang gây nên một thảm họa vô cùng to lớn cho thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. “Nàng Covy” chu du khắp mọi nơi, len lỏi khắp mọi chốn để gieo rắc tang thương và đau khổ. Gần 2 năm qua, mọi người đang tìm mọi cách để ngăn chặn, để hủy diệt “làn sóng Covid” với rất nhiều biện pháp khác nhau. Và có lẽ, thường trực trên miệng mọi người trong thời gian này khi gọi điện cho người thân, bạn bè luôn là: “Bình an nhé! Nhớ giữ 5K nhé!”

Thật vậy, 5K là biện pháp để ngăn ngừa, để giữ con người tránh khỏi “đường lây nhiễm” của virut Corona. 5K dường như “vũ khí phòng thân” cho con người trước sự nguy hiểm tinh vi của “nàng Covy”. Thông điệp 5K mà mọi người đang thực hiện mỗi ngày trong thời gian này là: Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung và Khai báo y tế.

 
** *************

Ngồi  trước Chúa Giêsu Thánh Thể trong giờ chầu chiều nay, tôi mãi miên man với hình ảnh của thông điệp 5K. Tôi tự hỏi mình: “Xã hội thực hiện 5K, còn tôi, tôi có thông điệp 5K gì riêng cho mình chăng?” Nhìn lên Chúa Giêsu trong tấm bánh nhỏ bé trắng tinh, tôi khẽ thân thưa với Ngài: “Chúa Giêsu ơi! Đã rất lâu rồi con chưa được rước Mình Thánh Chúa… 5K nào có thể giúp con gần Chúa và gần với mọi người hơn?”

Đắm chìm  trong những suy nghĩ, tôi như  được Chúa soi dẫn để khám phá ra thông điệp 5K cho mình.

Chữ K đầu tiên mà tôi phải luôn ghi nhớ và ý thức để sống là chữ K trong từ KHIẾT TÂM. Khởi đầu trong mọi sự, tôi mong rằng mình sẽ luôn nhớ: tôi là một nữ tu Khiết Tâm, tôi đang noi gương bắt chước Mẹ để nên họa ảnh Mẹ Khiết Tâm và tôi phải nổ lực sống Căn tính, Linh đạo, Đoàn sủng, Sứ mạng Khiết Tâm. Một khi ý thức mình là nữ tu Khiết Tâm, tôi sẽ điều chỉnh được những suy nghĩ và hành động của mình để cố gắng sống châm ngôn của Đấng Sáng Lập: “Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến”.

Chữ K thứ 2 chính là “nghề nghiệp” mà bất kỳ người tu sĩ nào cũng cần khai trong “lý lịch cá nhân” của mình. Chữ K tôi muốn nói tới ở đây nằm trong từ KHẨN NGUYỆN hay còn gọi là cầu nguyện. Không cần bàn thêm nữa bởi vì bạn và tôi, chúng ta đều hiểu rõ giá trị và sự cần thiết của lời cầu nguyện. Giữa những bất an, nguy hiểm của đại dịch Covid hiện nay, lời cầu nguyện lại trở nên khẩn thiết hơn bao giờ hết.

Chữ K thứ 3 được chứa đựng trong từ KIÊN VỮNG. Virut Corona chẳng trừ một ai… Những ngày qua, biết bao con người đã mãi mãi ra đi! Đó là những “mất mát” thật quá đau thương: không lời tiễn biệt, không vành khăn tang, không Thánh Lễ an táng, … Mỗi ngày số ca nhiễm, ca tử vong vẫn cứ đều đều tăng lên… Trước viễn cảnh đó, không ai mà lại không hoang mang, lo lắng. Thế nhưng! Bạn và tôi, chúng ta được mời gọi phải kiên vững trong niềm tin của mình như lời khuyên của Thánh Phêrô: “Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế.” (1Pr 5, 9). Lời khuyên này thật đúng trong cảnh huống của thế giới hôm nay đang cùng chung một mối hiểm nguy: virut Corona!

Chữ K thứ 4 mà tôi muốn nói tới được gởi gắm trong từ KẾT NỐI. Tôi cần liên lỉ kết nối với Thiên Chúa mỗi ngày qua lời cầu nguyện: tôi  kể Chúa nghe về những gì xảy ra quanh mình…tôi nghe Chúa nói… Đại dịch ngăn cách mọi người sau những lớp khẩu trang, những bộ đồ bảo hộ kín mít…; virut Corona tạo nên những khoảng cách giữa người với người … Nhưng! Ở chiều ngược lại, “virut tình yêu” sẽ kết nối mọi người lại với nhau qua những lời cầu nguyện, những sẻ chia, những hy sinh, những dấn thân, …

Và chữ K cuối cùng trong thông điệp 5K mà tôi “khám phá” cho mình là KHIÊM NHƯỜNG. Tôi thiết nghĩ: khiêm nhường là nhân đức then chốt, là “bản lề” trong thông điệp 5K này. Thật vậy, để luôn luôn ý thức mình là một nữ tu Khiết Tâm và sống đúng với ơn gọi của mình, để liên lỉ Khẩn nguyện, để Kiên vững trong đức tin và để Kết nối với mọi người thì chắc chắn tôi phải tập đức Khiêm nhường. Lời mời gọi thân thương của Chúa Giêsu chẳng bao giờ “lỗi thời” nhưng luôn cần và đúng với mỗi chúng ta: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11, 29). Và Thánh Phêrô cũng đã khẳng định giá trị của sự khiêm nhường rằng: “Anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.” (1Pr 5, 6)

Lạy Chúa Giêsu, xã hội ngăn ngừa và phòng chống virut Côrona bằng biện pháp 5K. Phần con, xin cho con được nhiễm “virut tình yêu” của Chúa bằng thông điệp 5K của mình: Khiết Tâm, Khẩn nguyện, Kiên vững, Kết nối và Khiêm nhường.  Xin Chúa mãi luôn đồng hành và ban ơn giúp sức cho con để thông điệp 5K này sẽ giúp con nên người môn đệ được Chúa yêu.

Lạy Chúa, nếu đẹp lòng Chúa, xin Chúa sớm đưa nhân loại thoát khỏi đại dịch Côrona…

Tâm Đan – Khiết Tâm Đức Mẹ

 

Tác giả bài viết: Tâm Đan

Tổng số điểm của bài viết là: 24 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 4.8 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây