Chọn lựa - Băng Mộc

Thứ hai - 19/07/2021 20:26
Bạn thân mến! Dù bạn là ai hay bạn đang chọn lựa con đường nào thì tôi tin rằng Thiên Chúa luôn yêu thương bạn. Nghĩa tình của Ngài đẹp đẽ, vẹn nguyên và chẳng thể phai mờ dầu bể đời có phủ vây và vùi dập bạn. Ngần ngại gì nữa mà không tiến đến cùng Chúa.
Chọn lựa - Băng Mộc
 
CHỌN LỰA
 Băng Mộc
Mấy tháng nay dịch bệnh căng thẳng thật đấy!
 
Giữa những ngày đại dịch này bạn làm gì? Bạn có chạy phải chạy theo những chật vật thất nghiệp chăng? Gánh mưu sinh và chiếc khăn tang dịch bệnh có phủ quanh đời bạn?


Còn tôi, vượt ra khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy tôi dành thời gian này để nhìn lại chính mình, để xem xét lại lý tưởng và cả những mối quan hệ nữa.

Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, thả hồn miên man theo những giai điệu nhạc  không lời ngân nga tôi để hồn rong chơi về một miền xa xăm. Từng khuôn mặt bạn tôi được vẽ lại thật rõ nét. Tôi dò xét trong trí nhớ của mình bao lâu rồi chúng tôi chưa gặp nhau nhỉ. Có rất nhiều con số và nguyên nhân được nêu ra, nhưng tất nhiên chẳng có gì chắc chắn cho bằng tất cả chúng tôi đều đã thay đổi.
    
Ngày ấy chúng tôi thường song hành bên nhau từ năm này sang năm khác. Dù trên trường hay ở nhà cũng hiếm khi chia cách chúng tôi . Vậy mà nay đã khác cả rồi, mỗi đứa chúng tôi ở một nơi. Trong chúng tôi ai nấy cũng có ít nhiều sự thay đổi. Nó có thể bắt nguồn từ những lớp áo khoác mang tên: học vấn, danh tiếng, sự nghiệp hay những lớp bụi cuộc đời… Người ta thường dùng cụm từ “ Dậy thì thành công” cho những ai có diện mạo hiện tại ưu tú hơn ngày ấu thơ. Cơ mà cái dáng vẻ ấy liệu có quyết định hoàn toàn về số phận của một con người chăng?

 
thanh tuyen khiet tam duc me (2)
    
Ai trong chúng ta cũng biết cuộc đời là những chuyến đi. Qua những thăng trầm ấy ta có nhiều kinh nghiệm hơn, trải đời nhiều hơn. Tuy vậy khi cuộc hành trình ấy  chưa kết thúc ta không thể tự tin nói trước về điều gì. Rằng suốt dọc đời sống ta đã thu tích được gì? Ta trở nên con người như thế nào? Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, mềm mại hơn hay mặn mà hơn. Tôi còn nhớ một câu chuyện về củ cà rốt, hạt cà phê và quả trứng nhỏ. Chúng đều trải qua thử thách là nước sôi nhưng cách đối diện của chúng lại khác nhau. Củ cà rốt nên mềm dẻo, hạt cà phê thì thơm lành và quả trứng lại cứng cáp hơn. Bạn sẽ ra sao và tôi sẽ như thế nào ở tương lai tùy thuộc vào những chọn lựa của chúng ta ngay hôm nay.

     
Con đường bạn đang chọn có tươi đẹp không? Bạn biết gì về con đường mà tôi đang bước theo là đời sống tu trì chăng ? Bạn có bao giờ trả lời những câu hỏi ngoài tầm tưởng tượng thế này chưa? Ví dụ như là “ Ủa thất tình hở sao đi tu thế?” hay “ Vào đó làm gì uổng lắm con ạ”… Nếu là tôi thì bạn sẽ trả lời ra sao? Có ai đó đã có một câu nói rất hay “ Có nhiều người đã chết từ thuở 20 tuổi nhưng tận đến 70 hay 80 tuổi họ mới được mai táng” Bạn nghĩ gì khi nghe câu này? Đơn giản vì nhiều người trong chúng ta đã tồn tại hơn là sống một cách thực sự. Ta đã vô tình hay cố ý làm  lãng phí đi những tặng phẩm vô giá mà đời sống mang lại.

      
Mỗi người chúng ta có những cơ hội, tài năng và hoàn cảnh sống khác nhau. Hẳn nhiên ta không thể sống theo khuôn mẫu của bất cứ ai cả. Tuy nhiên tôi hi vọng mỗi người hãy luôn là chính minh và sống đúng theo thiên bẩm của mình nhiều nhất. Tôi không có ý nói về sự ngang bướng hay cố chấp như “ tôi là vậy, ai chịu được thì chịu không chịu được thì thôi”. Ngay từ đầu sách sáng thế đã chẳng trình thuật thật đẹp thế này sao: “ Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra : Quả là rất tốt đẹp” (St1,31). Ta đã được dựng nên thật đẹp đẽ. Như vậy có lẽ hoàn toàn đúng khi nói ta được sống tự do, có ý nghĩa và đích thực hơn cả khi sống theo ý muốn và dưới ánh nhìn yêu thương của Chúa.
Vầng trăng kia hết tròn lại khuyết
Ta làm người sao biết nay mai
Thanh xuân đâu mãi nối dài
Sống sao cho khỏi nhạt phai đường tình.

 
Bạn thân mến! Dù bạn là ai hay bạn đang chọn lựa con đường nào thì tôi tin rằng Thiên Chúa luôn yêu thương bạn. Nghĩa tình của Ngài đẹp đẽ, vẹn nguyên và chẳng thể phai mờ dầu bể đời có phủ vây và vùi dập bạn. Ngần ngại gì nữa mà không tiến đến cùng Chúa.
thanh tuyen khiet tam duc me (3)
 
Đúng người thì hạnh phúc, đúng lúc thì bình yên, “Chỉ có Đấng dựng nên con người mới làm cho con người hạnh phúc” ( Thánh Augustino). Bạn đang phải lao đao và mỏi mệt ư? “ Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”( Mc 5, 36) Bên Chúa, bạn có thể yếu đuối. Ngần ngại gì nữa mà không tiến đến cùng Chúa. Bạn hãy chọn Người làm Thầy, làm Chúa và làm Cùng Đích chắc chắn bạn sẽ chẳng phải thất vọng đâu. Dù cuộc sống bao nhiêu con đường cùng những chọn lựa, tôi mến chúc bạn luôn là người con mà Thiên Chúa hằng ước mong và yêu mến.

Thanh Tuyển Viện Khiết Tâm Đức Mẹ 07.2021

Băng Mộc



 

Tác giả bài viết: Băng Mộc

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://dongkhiettam.com là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây