Dòng tin nhắn - Mẩu Bút Chì

Thứ ba - 13/04/2021 05:43
Bấm nút gửi dòng tin nhắn cho người tôi yêu: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”, tôi luôn chờ đợi một dòng tin nhắn đến từ người yêu tôi: “Bình an cho anh em”. Và người đó chính là Đấng Kitô Phục Sinh – Đấng giàu lòng xót thương!
noi mạng voi troi
noi mạng voi troi
DÒNG TIN NHẮN

Sống trong thời đại công nghệ 4.0, bạn và tôi chẳng còn lạ gì với khái niệm tin nhắn là gì? Mỗi ngày, thông qua các trang mạng xã hội, chúng ta gởi và nhận rất, rất là nhiều tin nhắn khác nhau. Dòng tin nhắn yêu thương hỏi thăm người thân; dòng tin nhắn vui mừng gởi đến cô bạn vừa được thăng chức; dòng tin nhắn ủi an đến ai đó vừa gặp chuyện không may; dòng tin nhắn thật dài hỏi han công việc; … Và cứ thế, những dòng tin nhắn trôi qua chảy lại theo nhịp sống sôi động của con người. Những dòng tin nhắn làm cho cuộc đời thi vị hơn; những dòng tin nhắn kết nối gia đình, nối kết bạn bè; …

Tờ lịch trên tường hôm nay mang “áo đỏ” vì nó có tên là “Chúa nhật”. Hôm nay là Chúa nhật II Phục Sinh! Tôi nhận được một dòng tin nhắn thật ngắn gọn nhưng đủ sức sưởi ấm trái tim và tâm hồn tôi. Dòng tin nhắn đến từ người tôi yêu…

Bình an cho anh em”! Thế đấy, dòng tin nhắn vỏn vẹn 5 chữ nhưng chất chứa bao tình yêu, gửi gắm bao tâm tình. Dòng tin nhắn được gửi đến từ trang mạng có nickname là “Tin Mừng”. Bạn đoán được ai là chủ nhân của dòng tin nhắn đó không? Tôi nghĩ: bạn biết, bởi có lẽ bạn đã, đang và sẽ nhận được dòng tin nhắn đó. Cảm giác của bạn thế nào? Riêng tôi, tôi nhận ra trái tim mình đang đập những nhịp đập của niềm vui, hạnh phúc. Vui vì tôi “vinh dự” được chính Chúa Kitô Phục Sinh nhớ đến và gởi tin nhắn yêu thương đó. Hạnh phúc vì tôi được chính Đấng là Bình An ban tặng Bình An. Tôi thầm cám ơn Chúa! Đồng thời, tôi cũng nhận ra rằng nơi dòng tin nhắn ngắn gọn đó còn ẩn chứa một lời mời gọi, một sứ mạng: hãy mang bình an cho người khác. Phải làm sao đây? Thầm thì nhỏ to với Chúa, tôi nhận ra rằng: tôi không thể cho cái mà tôi không có. Vì thế, muốn mang lại bình an cho người khác thì trước hết tâm hồn tôi phải bình an. Hồn bình an sẽ “sinh ra” lời nói bình an, ánh mắt bình an, đôi tay bình an, bước chân bình an, … Và muốn tâm hồn mình bình an, Chúa nhắc nhớ tôi: hãy để Chúa bước vào và làm chủ tâm hồn tôi, hãy sống với một châm ngôn: “Để trong mọi sự Thiên Chúa được hết lòng yêu mến” (Châm ngôn sống của Đức Cha Macel Piquet Lợi – Đấng Sáng Lập Dòng). Và muốn mang bình an cho người khác, tôi phải đồng hành với Đức Kitô, tập luyện mỗi ngày để nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô.

Tôi thưa với Chúa: Chúa ơi! Con chưa làm được, nhưng con sẽ cố gắng. Giúp con với Chúa nhé!

Nhìn lên Chúa, tôi lại tự hỏi: Chúa gửi tin nhắn cho tôi, tôi sẽ nhắn lại cho Ngài như thế nào đây? Chìm vào suy nghĩ, tôi chợt nhớ: Chúa nhật II Phục Sinh còn được gọi là Chúa nhật Lòng thương xót. Tôi thốt lên: “Chúa ơi! Con biết con sẽ nhắn gì cho Chúa rồi!” Dòng tin nhắn tôi  gởi Chúa đây: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”.

Tôi sẽ nhắn dòng tin nhắn này cho Chúa ngay lúc này, lát nữa, ngày mai, … và mãi mãi trong cuộc đời con.

Bấm nút gửi dòng tin nhắn cho người tôi yêu: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”, tôi luôn chờ đợi một dòng tin nhắn đến từ người yêu tôi: “Bình an cho anh em”. Và người đó chính là Đấng Kitô Phục Sinh – Đấng giàu lòng xót thương!

Chúa nhật II Phục Sinh 2021
Mẩu bút chì


 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây