Bản Lĩnh Đời Tu - Sr. Đan Lâm

Thứ bảy - 24/07/2021 09:00
​​​​​​​Tôi nhớ mãi câu nói của người cha hiền động viên con mình và  thầm nguyện ước: “Vâng, con sẽ sống hết mình với nụ cười trên môi và tình yêu Giêsu trong tim!”.  
Các nữ tu Khiết Tâm Đức Mẹ trên hành lang Tu Viện
Các nữ tu Khiết Tâm Đức Mẹ trên hành lang Tu Viện


BẢN LĨNH ĐỜI TU

Cách đây một tuần tôi nhận được email làm tôi suy tư mãi, trong Email viết như như sau:

Chào con!
Con khỏe không? Sức khỏe con sao rồi, cố gắng lên con nhé, cha thấy con rất bản lĩnh trong đời tu, cha cầu nguyện cho con.
Cha

Những lời khích lệ động viên ngắn này tuy đối với người khác không là gì, nhưng đối với tôi đó là sức mạnh cho tôi sống hạnh phúc trong ơn gọi.

Ngẫm lại cuộc đời không ai thuận buồm xuôi gió cả đời, bất cứ bậc sống nào, đạo cũng như đời, ngay cả giới tu sĩ ai cũng có những khó khăn riêng không nói lên lời, có những va vấp gục ngã…có những điều không như ý mình mong muốn cũng coi như là chuyện bình thường thôi đúng không? Có người mang thánh giá nhẹ có người thì mang thánh giá mãi đến cuối đời. Nhưng tôi nghĩ không thể cứ như vậy được cũng như không thể dựa giẫm trông chờ người khác để được giúp đỡ mãi mà không tự đứng lên được  bằng chính đôi chân, khả năng và ơn Chúa ban cho mình được.

Vấp ngã, thất bại trong đời tu sĩ là điều không thể tránh khỏi. Nhưng cuộc sống cũng cần nếm vị cay đắng ngọt ngào cho đời nó mới thú vị. Nếu cuộc vận hành cứ êm đẹp trên tấm thảm có khi nó đánh mất phần thú vị của cuộc sống thì đâu gọi là cuộc sống, nhờ cuộc vấp ngã đắng cay, vậy tôi  mới hiểu rõ hơn về cuộc đời muôn màu muôn vẻ ,nếu không trãi qua vấp ngã, thánh giá cuộc đời liệu tôi còn hiện diện trong Hội Dòng mang tên Mẹ Khiết Tâm  hay không? Chắc chắn cuộc sống trong mắt chúng ta vẫn đang ngập tràn màu hồng. Khi đã một lần vấp ngã gặp bế tắc hay thất bại trong công việc sẽ làm thay đổi  rất rất nhiều và  cư xử khôn ngoan hơn, đầy kinh nghiệm hơn trong cuộc sống.

Ước gì cuộc sống của tôi luôn thể hiện được  mình là một người có bản lĩnh, không trốn tránh mà dám đối mặt với thực tế, dám nghĩ dám làm không lùi bước trước khó khăn sãn sàng nhìn thẳng vào vấn đề sẽ có cách giải quyết đó mới là bản lĩnh để bước tiếp của một người theo Chúa Giêsu trọn đời. Sau những lần tôi  gặp bế tắc, sau những thời gian tôi phải bám víu vào Chúa Giêsu Thánh Thể, với bao nhiêu nước mắt,  tôi thấy tôi mạnh mẽ hơn nhiều.

Tôi nhớ mãi câu nói của người cha hiền động viên con mình và  thầm nguyện ước: “Vâng, con sẽ sống hết mình với nụ cười trên môi và tình yêu Giêsu trong tim!”.  


Sr. Têrêxa Đan Lâm
Kinh Viện Khiết Tâm Đức Mẹ 07/2021

Tác giả bài viết: Sr. Têrêxa Đan Lâm

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây