Tâm tình của chị nữ tu Khiết Tâm Đức Mẹ với đề tài “Giáo Hội Công Giáo Việt Nam”

Thứ sáu - 16/06/2023 10:34
Con muốn đặt ra một câu hỏi cho bản thân con và những bạn trẻ đang sống trong thế hệ của con: “Bản thân mình sẽ phải sống thế nào để xứng đáng với tình yêu của Chúa, với sự hy sinh của biết bao thế hệ cha ông, để có thể tiếp tục sứ mạng truyền giáo và xây dựng Giáo Hội Công Giáo Việt Nam ngày một lớn mạnh và vững chắc?”
Tâm tình của chị nữ tu Khiết Tâm Đức Mẹ với đề tài “Giáo Hội Công Giáo Việt Nam”

Nữ tu Hiền Đoan

Con vừa trải qua Tuần Thường Huấn Năm 2023 với đề tài “Giáo Hội Công Giáo Việt Nam” do Cha Phêrô Trương Thanh Tùng hướng dẫn. Trong bài chia sẻ này, con không muốn tóm tắt lại những kiến thức trong khóa học bởi vì kiến thức lịch sử quá sâu rộng mà giới hạn của con quá nhỏ bé. Vì vậy, con muốn được chia sẻ một chút tâm tình của bản thân sau khi học về lịch sử hình thành và phát triển của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.

 
giao hoi cong giao tai viet nam

Thứ nhất là tâm tình cảm tạ Thiên Chúa. Khi tìm hiểu về các giai đoạn hình thành và phát triển của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, con cảm nhận sâu sắc câu Thánh Vịnh 136,2 “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” . Quả thật, Chúa đã vẽ con đường hình thành Giáo Hội Công Giáo Việt Nam bằng những nét cong. Những cuộc bách hại, những khó khăn trong chính trị, kinh tế, những khó khăn trong ngôn ngữ....như những nét cong khiến Giáo Hội Công Giáo Việt Nam gặp nhiều sóng gió và không ít lần chao đảo khi mới bắt đầu hình thành. Nếu không có cuộc bách hại bên Nhật khiến các cha dòng Tên phải chạy theo các tín hữu Nhật qua Việt Nam, thì làm sao các cha dòng Tên mà đặc biệt là cha Đắc Lộ có thể giúp cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam có được sự mục vụ của các cha thừa sai Pháp, để rồi từ đó Giáo Hội Công Giáo Việt Nam bắt đầu hình thành và phát triển? Đây chỉ là một trong muôn vàn biến cố của lịch sử để con thấy được  bàn tay quan phòng và tình yêu của Chúa phủ lấp trên Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.
 
tudao Chân Dung Các Thánh Tử Đạo Việt Nam


Thứ hai là tâm tình “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Khi nghe cha kể lại hành trình truyền giáo của các cha dòng Tên, các cha  Thừa sai Pháp, những cuộc bách hại trong suốt dòng lịch sử nhưng vẫn can đảm giữ vững đức tin của thế hệ đi trước, con tự hỏi bản thân “Nếu ngày ấy các cha không hy sinh đến với đất nước mình, ông bà mình không can đảm để giữ đức tin thì liệu giờ này mình có được đón nhận đức tin không?”. Nếu chỉ học lịch sử để tìm hiểu về những con số và sự kiện thì môn lịch sử thật sự đã thất bại vì những sự kiện đó đã là quá khứ không ảnh hưởng gì đến hiện tại. Nhưng nếu học lịch sử để hiểu được trên từng chặng đường hình thành có biết bao sự hi sinh, cố gắng và nổ lực của thế hệ đi trước, để cảm nhận được nổi đau trong các cuộc bách hại, để nếm được vị mồ hôi trong mỗi bước đi rao truyền Tin Mừng....thì mới có thể yêu lịch sử  hình thành Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và sống tâm tình biết ơn thế hệ đi trước. Quả thật, nhờ sự truyền đạt đầy nhiệt huyết và sống động của cha, con như sống lại từng chặng đường truyền giáo, hình thành và phát triển của Giáo Hội, nhờ đó, con cảm thấy vô cùng biết ơn sự hy sinh, tinh thần dấn thân phục vụ và lòng can đảm của quý Cha, quý Soeurs và những thế hệ cha ông đi trước để ngày nay con được sống trong bầu khí thánh thiện , đạo đức và vững tin của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.
 
thuong huan khan tron 2023 3

Cuối cùng, với những cảm nghiệm sâu sắc về tình yêu quan phòng của Chúa và lòng biết ơn trước tinh thần hy sinh của thế hệ đi trước, con muốn đặt ra một câu hỏi cho bản thân con và những bạn trẻ đang sống trong thế hệ của con: “Bản thân mình sẽ phải sống thế nào để xứng đáng với tình yêu của Chúa, với sự hy sinh của biết bao thế hệ cha ông, để có thể tiếp tục sứ mạng truyền giáo và xây dựng Giáo Hội Công Giáo Việt Nam ngày một lớn mạnh và vững chắc?”... Câu hỏi này con xin để trống, để bản thân con và mỗi người tự tìm ra cho mình một câu trả lời phù hợp với ơn gọi, công việc và môi trường sống của mình. Hy vọng cả con và tất cả mọi người đều cố gắng giữ vững đức tin đã được truyền dạy và sống mỗi ngày thật trọn vẹn và ý nghĩa.

Cảm ơn Chúa đã cho đồng hành với chúng con trong khóa thường huấn, cảm ơn Hội Dòng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng con được tham dự khóa thường huấn, cảm ơn Cha đã tận tình truyền đạt kiến thức một cách sống động và sâu sắc, cảm ơn tất cả các chị em đã phụ giúp để khóa thường huấn được diễn ra tốt đẹp. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Khiết Tâm luôn yêu thương, nâng đỡ và ban cho Cha, quý Soeurs, quý chị em muôn ơn lành của Chúa.

 

Tác giả bài viết: Nữ tu Hiền Đoan

Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây