Ngày 17: Nhân Đức Thứ Nhất để Kính Mến Trái Tim Chúa là Phải Ghét Tội Trên Hết Mọi Sự

Chủ nhật - 16/06/2024 14:21
Ta hãy xin Chúa cho ta được lòng chê ghét tội mọn cũng như tội trọng, mới dễ giữ lòng thanh sạch đáng Chúa ban mọi ơn lành cho ta.
Ngày 17: Nhân Đức Thứ Nhất để Kính Mến Trái Tim Chúa là Phải Ghét Tội Trên Hết Mọi Sự

Ngày Mười Bẩy: Nhân Đức Thứ Nhất Phải Giữ để Kính Mến Trái Tim Chúa Giêsu là Ghét Tội Trên Hết Mọi Sự

Theo lời bà thánh Margarita Maria thì sự kính mến Trái Tim Chúa Giêsu chẳng những ở tại làm những việc lành dâng cho Trái Tim Chúa như đọc kinh, chầu Mình Thánh, mà lại ở tại giữ các nhân đức Người đã làm gương cho ta nữa.  Muốn tỏ lòng kính mến Trái Tim Người cho trọn, và để hưởng nhờ các ơn trọng Người ban, chẳng những ta phải làm những việc lành Người dạy làm, mà lại phải hãm mình ép xác giữ mọi nhân đức.  Nhất là ta phải giữ nhân đức Người dạy bà thánh giữ cách riêng là gớm ghét tội ác, dứt bỏ tình quyến luyến tạo vật và chịu đau khổ vác thánh giá của Chúa...
 
Vậy nhân đức thứ nhất.  Chúa Giêsu dạy người ta phải giữ là ghét tội trên hết mọi sự.  Chúa đã bỏ trời xuống thế để dầy đạp tội ác. Ngu8o8`i gớm ghét tội ác và dạy ta phải gớm ghét nó.  Chúa đã cho bà thánh xem thấy tình cảnh khốn nạn của một linh hồn mắc tội trọng.  Bà thánh khiếp sợ đến nỗi suốt đời bà, lần nào nghĩ đến, bà cũng rùng mình kinh hãi.
 
Lần khác Chúa hiện ra cùng bà thánh, đầu quấn một vành gai, máu chảy đầm đìa, Người phán rằng:
 
"Đây là món quà kẻ có tội tặng cho Cha". Bà thánh kể lại: Từ khi tôi xem thấy Chúa đau khổ như thế, tôi biết rõ tội trọng tai ác dường nào! Nó làm khốn Chúa dường nào.  Tôi quyết chí ghét tội trên hết mọi sự, và thà chết nghìn lần chẳng thà phạm tội bao giờ.
 
Chẳng những Bà thánh gớm ghét tội trọng, mà lại dốc lòng không bao giờ phạm một tội mọn nào khi kịp suy biết.  Có một lần Chúa bảo rằng; "Cha là Đấng cực Thánh, dạy người ta nên thánh, Cha là Đấng cực sạch, không hề tha thứ cho một bụi nhơ.  Cha không chấp những tội người ta phạm vì yếu đuối hay vô tình, nhưng, Cha phạt những tội người ta cố chấp, dù nhỏ mọn".
 
Bà thánh lại tiếp: Vì tôi biết tội mọn cũng làm cực lòng Chúa Giêsu chẳng kém gì tội trọng, nên tôi thà chịu đau khổ trăm nghìn cách, chẳng thà phạm một tội mọn nào.
 
Chúa Giêsu tỏ cho bà thánh biết có ít nhiều tội mọn người ta quen phạm làm cực lòng Người nhất, như tội bất kính trước Mình Thánh Chúa, tội phô trương những việc lành mình làm, hay làm vì tư lợi, tội kiêu ngạo, lỗi đức bác ái và công bình, tội trễ nải việc thờ phượng v.v.
 
Bà thánh có lòng ăn năn ghét tội liên mãi. Bà khóc lóc đêm ngày, nhất là mỗi khi xưng tội, bà khóc đến cạn nước mắt cũng chưa lấy làm đủ, mặc dầu bà không hề phạm tội gì dù nhỏ mọn.  Cha Rolin hứng dẫn linh hồn bà nói rằng: suốt đời bà chỉ phạm một ít tội mọn kịp suy.
 
Còn ta, ta hãy trách mình vì bấy lâu đã cố tình phạm nhiều tội mà chẳng xưng, hay có xưng, thì không ăn năn cùng lòng chừa cho thật.
 
Vậy ta hãy soi gương Bà Thánh Margarita Maria mà ghét cùng lánh tội hết lòng hết sức.
 
Có nhiều người lấy tội mọn làm thị thường.  Họ không biết rằng tội mọn tuy không làm cực lòng Người chẳng kém tội nặng, cũng phạm đến Thiên Chúa nhân lành và đáng mến vô cùng như tội nặng.  Dù phạm một tội mọn mà cứu được các linh hồn khỏi lửa hỏa ngục thì cũng chẳng nên phạm.
 
Ta hãy xin Chúa cho ta được lòng chê ghét tội mọn cũng như tội trọng, mới dễ giữ lòng thanh sạch đáng Chúa ban mọi ơn lành cho ta.
 
Lạy Chúa tôi, tôi thường ra sức xa lánh những tai họa phần xác, còn tội ác phạm đến Chúa là đấng toàn năng toàn thiện, làm hại linh hồn tôi đời này và đời sau, mà tôi chẳng hết sức chê ghét cùng xa lánh nó, tôi u mê dại dột dường nào! Cũng chỉ vì tôi chưa đủ tình yêu Chúa.  Xin Chúa đốt lửa mến trong lòng tôi để tôi được lòng ghét tội như thánh Margarita Maria xưa.

Thánh tích

Đây một tích chứng về sự công thẳng của Chúa với tội mọn. Trong sách bà thánh Margarita Maria có chép: năm ấy, ngày lễ Thánh Thể, lúc chầu Mình Thánh tôi thấy một linh hồn hiện về bên tôi, mình đầy những lửa làm tôi cũng phải nóng nảy rát rúa.  Thấy tình cảnh khốn nạn ấy, tôi cầm nước mắt chẳng được.
 
Người ấy nói với tôi rằng: tôi là một tu sĩ dòng thánh Ventô, tôi phải phạt trong luyện ngục đã lâu năm, vì tôi lấy tội mọn hèn làm thường, năng phạm mà chẳng bao giờ ăn năn thống hối. Bây giờ Chúa thương cho phép tôi hiện về, xin bà cứu chữa.  Tôi nài xin bà thương tôi, xin bà dâng công nghiệp bà, các sự khốn khó bà phải chịu, các ân xá bà được để đền tội cho tôi...
 
Trong ba tháng, tôi làm như ý thày ấy xin.  Nhưng ba tháng ấy là ba tháng cực khổ cho tôi.  Lúc nào linh hồn ấy cũng ở bên tôi, tôi phải nóng nẩy rát rúa không sao chịu được.  Một ngày kia trong lúc đau đớn, linh hồn ấy hiện ra cùng tôi sáng láng đẹp đẽ, và đưa tin tôi biết đã được ra khỏi luyện ngục rồi.  Cũng một lúc ấy, tôi thấy trong mình khoan khoái dễ chịu.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây