Ơn gọi của tôi (Sr. Maria Thanh Châu)

Thứ hai - 05/12/2022 15:25
hôm nay tôi đã trở thành một hiền thê của Chúa trong Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Nhìn lại quãng đường 11 năm theo Chúa, tôi cảm thấy mình  được tiếp thêm động lực để theo Chúa. Tôi xác tín rằng tôi được như giờ này là do Chúa ban.
Ơn gọi của tôi (Sr. Maria Thanh Châu)
                                                                      
                                             
ƠN GỌI CỦA TÔI

Sr. Maria Thanh Châu

Ơn gọi của tôi là gì? Đó chính là ơn Thiên triệu, tức là ơn được Thiên Chúa kêu gọi đi theo Người. Nói vắn tắt là đi tu. Như các môn đệ ngày xưa, tôi được Thiên Chúa gọi mời ra đi rao giảng, làm chứng vì Nước Trời và dấn thân phục vụ tha nhân. Trong những khoảng thời gian “được nghỉ ngơi” do dịch bệnh Covid tạo nên, tôi có dịp nhìn lại quãng đường đi theo Chúa Giê-su với biết bao kỷ niệm vui tươi và đáng nhớ. Nhưng cũng như chiên đi giữa bầy sói, trên quãng đường theo Chúa, tôi cũng gặp không ít bao thử thách.

 
sr maria thanh châu

Tôi thích đi tu từ lúc là học sinh lớp 5. Không hiểu tại sao tôi lại thích đi tu như vậy, chắc là vì tôi nhìn nơi các sr mặc những bộ tu phục của hội dòng, suy nghĩ này theo tôi tới khi tôi vào nhà dòng.Trong những giây phút đầu tiên sống trong môi trường tu viện tôi luôn cảm nhận được niềm hạnh phúc trào dâng trong tôi. Hạnh phúc vì được đi theo Chúa, được cảm nghiệm tình yêu thương trong môi trường cộng đoàn. Một mặt tôi lại cảm thấy nhớ cha mẹ, người thân và trách nhiệm làm con phải báo hiếu, mỗi lần gia đình gặp khó khăn tôi lại suy đi nghĩ lại…Nhưng rồi với ơn Chúa giúp tôi phó thác gia đình mình cho Chúa và tiếp tục hành trình ơn gọi của mình  qua từng giai đoạn.

Nhưng không có gì là suông sẻ khi tôi chuẩn bị qua Tiền Tập Viện tôi lại gặp biến cố tôi bị bệnh khá nặng, ngỡ đâu là không thể tiếp tục được. Tôi cầu xin Chúa và có thể nói là tôi đã dám “đánh cược” Chúa: nếu Chúa muốn tôi đi tu thì xin chữa lành tôi còn nếu không tôi sẽ về. Và  thế là phép lạ đã đến với tôi và chính lúc đó, tôi xác tín rằng Chúa đã chọn gọi tôi. Và cho đến hôm nay tôi đã trở thành một hiền thê của Chúa trong Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Nhìn lại quãng đường 11 năm theo Chúa, tôi cảm thấy mình  được tiếp thêm động lực để theo Chúa. Tôi xác tín rằng tôi được như giờ này là do Chúa ban. Chính Chúa đã chọn tôi và nhờ Chúa mà tôi tiến bước được tới bây giờ.

 
Lạy Chúa con cám ơn Chúa đã chọn gọi con và cho con được trở thành một hiền thê của Chúa. Xin cho con biết đáp đền tình thương của Ngài bằng cách can đảm ra đi, loan báo tình thương ấy cho những người mà con gặp gỡ. Dẫu phía trước còn nhiều gian nan, thử thách nhưng con tin rằng, Chúa luôn nâng đỡ và đồng hành cùng con trong suốt cuộc đời.

Sr. Maria Thanh Châu 
Kinh Viện Khiết Tâm Đức Mẹ 10/2021                                

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây