Huyền Nhiệm Ơn Gọi (Sr. Maria Uyên Châu)

Thứ sáu - 13/10/2023 16:52
Cảm tạ Chúa đã cho con được hiện hữu, và đặc biệt hơn Người đã cho con được diễm phúc nghe được tiếng Chúa mời gọi để giờ đây con được bước theo Người trên con đường nên thánh trong Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ thân yêu.
Lễ Khấn Lần Đầu của Quý soeurs Lớp Châu 31.5.2018
Lễ Khấn Lần Đầu của Quý soeurs Lớp Châu 31.5.2018
                    
Huyền Nhiệm Ơn Gọi

Sr. Maria Uyên Châu

“Khi thực sự yêu mến đủ thì chúng ta thấy những đòi hỏi trong đời tu là cơ hội để mình lớn lên. Khi nghe được tiếng gọi mà ta đủ can đảm và yêu mến thì đời tu sẽ mở ra với mình”.

Ơn gọi là gì? Tu là như thế nào? Những câu hỏi này được đặt ra trong tôi vào khoảng mười năm trước, với những hình ảnh tôi được thấy qua chiếc áo dòng và chiếc lúp của quý Soeurs giúp xứ thì tôi nghĩ rằng khi  đi tu mình sẽ được mặc đồ như thế sao? Ngoài việc mặc đồ như thế mình còn phải làm những gì nữa để trở thành ma-sơ như thế nhỉ ?. Những câu hỏi ấy mỗi ngày nhen nhúm trong tôi, thôi thúc để tôi muốn tìm hiểu đến việc đi tu, thế là tôi bắt đầu tham gia vào lớp dự tu của giáo xứ và bắt đầu học biết về hai chữ “ơn gọi”.

Đến một ngày có người bạn rủ tôi đi tìm hiểu dòng ba ngày, lúc ấy thực sự chữ “tu” cũng chưa được giải quyết rõ ràng trong tôi, lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng mình đi để xem thử tu là làm những gì? Sau khi kết thúc ba ngày tìm hiểu dòng qua các thời gian biểu,giờ giấc, kinh nguyện…hình như tôi thấy có gì đó gọi là thích thích và câu trả lời về chữ “tu” đang dần hé mở với tôi. Chắc có lẽ từ chữ thích đó tôi đã nghe được tiếng Chúa mời gọi tôi và tôi đã đưa ra cho mình một quyết định mạnh bạo với mình, tôi đã ra thưa soeur đang giúp xứ tôi: soeur ơi con muốn đi tu, soeur đưa con đi nhé! Từ đó tôi bắt đầu bước vào cuộc hành trình tìm hiểu về ơn gọi, cuộc hành trình huyền nhiệm cùng với Chúa GiêSu. Tôi trải qua từng ngày, từng tháng, từng năm với việc học hành, tập luyện. Bước vào môi trường Thanh Tuyển Viện tôi bắt đầu được làm quen và tập luyện từ những điều nhỏ nhất.

Thấm thoát thời gian Chúa đồng hành cùng tôi đến một ngày với niềm hạnh phúc khó tả cùng với sự bồn chồn của đêm khuya không ngủ được khi ngày hôm sau là ngày tôi được đội lên đầu chiếc lúp trắng để bắt đầu một môi trường mới, tập luyện để trở thành một Ma- sơ của Chúa.Qua những năm tháng tập luyện và được cận kề bên Chúa, tôi như được kín múc nguồn sức mạnh kì diệu nơi Người để rồi tiếng gọi của Chúa càng thôi thúc mạnh hơn trong tôi với đời sống dâng hiến cho Chúa. Dâng hiến là một ơn gọi đặc biệt vì tôi được Chúa mời gọi nên đồng hình đồng dạng với Người. Người đã gọi tôi vào ơn gọi dâng hiến như là một Mầu Nhiềm và như là món quà Người tặng ban cho tôi.Ơn gọi đến từ trên cao, chính tiếng gọi ấy đã mời gọi tôi bước theo Người, sống cho Người và với Người trong chính đời sống và công việc mục vụ của tôi.

Đời tu thì luôn đòi hỏi nhiều như: hy sinh, từ bỏ, dấn thân,học hành, cầu nguyện, khước từ thế gian… để thực sự vượt qua được những điều đó thì chỉ có Thiên Chúa mới là Người có thể giúp chúng ta vượt qua. Mỗi ngày trôi qua tôi được sống trong bàn tay yêu thương, quan phòng của Chúa qua sự soi dẫn, dẫn dắt của Chúa để giờ đây tôi được khoác trên mình tình yêu huyền nhiệm của đời sống dâng hiến đó chính là Người. Từng bước chân tôi đi,từng biến cố tôi trải qua có Chúa luôn đồng hành cùng tôi, Người luôn song hành cùng tôi để tôi được thêm sức vượt qua tất cả mà tiến đến gần Người hơn trong tình yêu vĩnh cửu.

Cảm tạ Chúa đã cho con được hiện hữu, và đặc biệt hơn Người đã cho con được diễm phúc nghe được tiếng Chúa mời gọi để giờ đây con được bước theo Người trên con đường nên thánh trong Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ thân yêu. Cảm tạ Chúa đã trao gởi đến con những người đồng hành và những người chị em mang hình ảnh Chúa để yêu thương, cùng con chia sẻ và giúp đỡ con thăng tiến trên con đường ơn gọi của con. Xin cho con luôn biết trân quý và giữ gìn món quà Chúa ban chính là ơn gọi Chúa đã dành cho con, xin cho con luôn bám víu vào Chúa để đi đến cuối con đường Mầu Nhiệm.

Sr. Maria Uyên Châu

Tác giả bài viết: Sr. Maria Uyên Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây