Sao Chúa lại gọi con  (Sr. Maria Thiện Như)

Chủ nhật - 17/03/2024 23:20
Những gì tôi đang trải qua ngày từng ngày trong Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ, đều là những hồng ân cao cả mà Thiên Chúa đặc biệt ưu ái dành cho tôi
Sao Chúa lại gọi con  (Sr. Maria Thiện Như)


SAO CHÚA LẠI GỌI CON ?

Như bao con người khác, tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đạo đức thánh thiện.  Trong môi trường này, phần nào đã hình thành trong tôi  mầm mống của  ơn gọi thánh hiến. Tôi vẫn nuôi nấng và khao khát được sống ơn gọi này .

Thời gian cứ lặng lẽ trôi mau và rồi cũng đến lúc tôi trưởng thành theo năm tháng. Lúc bấy giờ tôi thường tham gia vào lớp dự tu của giáo xứ tôi. Tôi đã dần dần nhận ra và ý thức hơn về tiếng gọi mời thẳm sâu trong tôi. Khi tôi tốt nghiệp xong lớp 12, tôi lên đường nhập dòng. Trước khi đi, đôi chân của tôi thì muốn bước đi, nhưng lòng tôi thì vẫn còn  nhớ thương những người thân còn ở lại:  ba má và các anh chị em của tôi. Đây là giai đoạn mà tôi phải tự chọn lựa cho chính mình và định hướng con đường mà mình sẽ đi và không phải hối tiếc bao giờ.

Sau thời gian suy nghĩ thật kĩ và cầu nguyện thật nhiều, tôi vẫn quyết định đi tu vào dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Được ở trong môi trường này, đặc biệt là nhà đệ tử, cảm xúc tự nhiên trong tôi của những ngày đầu xa nhà như vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Thời gian thấm thoát trôi nhanh và tôi cũng bắt nhịp được cùng với các chị em trong nhà thanh tuyển, tôi cảm thấy vui và hạnh phúc khi được ở chung một nhà có thật đông các chị em gái với nhau, cùng chia sẻ công việc cho nhau, giúp đỡ nhau. Những điều đó cũng làm cho tôi vơi đi nỗi nhớ nhà.

Tại nơi nhà đệ tử thân yêu này, tôi được học rất nhiều môn học như là học giáo lí, học tu đức, học đàn, học cắm hoa …và môn học mà tôi yêu thích nhất đó là môn tu đức của soeur Xuân An. Soeur dạy rất hay và rất kĩ và làm cho tôi hiểu rõ hơn thế nào là đi “tu “ và tu là gì? Vì vậy ngoài những môn học ra, thì tôi còn làm việc và tiếp xúc với mọi người đặc biệt là các chị em trong nhà, có những lúc không thuận ý nhau ,tôi cũng thấy lung lay ý chí và dễ nản lòng nhiều lúc tôi nghĩ rằng :”lạy chúa phải chăng con không có ơn gọi “?dẫu biết rằng con đường theo chúa không phải là con đường đi trên nhung lụa hay được trải bằng nhiều hoa hồng ,nhưng là con đường đầy chông gai và thử thách .

Qua những năm tháng ở trong hội dòng mang tên Mẹ tôi nhận ra được rằng, tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho tôi không dừng lại ở đó ,vì chính Chúa đã nói rằng:” Ơn Ta Đủ Cho Con”, nếu Chúa chọn tôi thì Chúa có cách của Ngài và chính Ngài sẽ gìn giữ ,bảo vệ tôi ,đồng thời gia tăng thêm sức lực cho tôi để tôi can đảm chiến đấu cho đức tin .có những khi tôi gặp đau khổ ,tôi hằng quỳ trước thánh thể chúa và suy gẫm lời này: Hỡi những ai đang vất vả mang gánh nặng nề hãy đến cùng Ta. Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” nghĩ  như thế lòng tôi lại cảm thấy được Chúa  an ủi và Ngài đã cất bớt đi gánh nặng cho tôi cũng xin Ngài ban thêm ơn  sức mạnh và lòng can đảm chịu đưng để cùng được kết hợp làm một với Ngài .

Chính vì thế, những gì tôi đang trải qua ngày từng ngày trong Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ, đều là những hồng ân cao cả mà Thiên Chúa đặc biệt ưu ái dành cho tôi bởi vì Người nói rằng : “Ai Bền Đỗ Đến Cùng , Thì Sẽ Được Hưởng Ơn Cứu Độ “.

Sr. Maria Thiện Như
31/08/2021

Tác giả bài viết: Sr. Maria Thiện Như

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://dongkhiettam.com là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 17 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây