Ơn gọi của tôi - Nữ tu Lucia Ngọc Châu

Thứ hai - 06/11/2023 16:39
Bạn biết đó, mặc dù lúc đầu tôi không biết về đời tu hay đi tu để làm gì? Nhưng Chúa có cách gọi của Chúa, Chúa dùng hình ảnh của các Soeurs  để mời gọi tôi bước theo Chúa. “Chào ba mẹ nhé, con đi vào dòng theo Chúa để làm thánh đây”
Lễ Khấn Lần Đầu của Quý soeurs Lớp Châu 31.5.2018
Lễ Khấn Lần Đầu của Quý soeurs Lớp Châu 31.5.2018


ƠN GỌI CỦA TÔI

Mỗi người đều có một ơn gọi, ơn gọi nào cũng tốt, ơn gọi nào cũng có thể nên thánh. Trước khi gặp các soeurs tôi chưa từng nghe ai kể về những người đi tu và đời sống tu như thế nào, ở trong xứ tôi cũng không thấy ai đi tu nên trong đầu tôi không có khái niệm đi tu.

Cho tới khi tôi lên lớp 8, lần đầu tiên có các Soeurs  về giúp xứ, lúc đó tôi cũng mới biết là có các Soeurs  thật ở ngoài đời chứ không phải chỉ có trong ti vi như tôi đã từng xem thấy. Khi đó tôi không biết để làm Soeur  thì phải làm như thế nào? Và các Soeurs đi tu là để làm gì?  Lúc nào tôi cũng thấy các Soeurs  vui vẻ lại rất giỏi nữa nên tôi cũng muốn giống như các Soeurs .

Khi tôi học xong 12, có 1 lần tôi được vào nhà dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang chơi, tôi được gặp lại các Soeurs  đã từng giúp xứ, tôi vui lắm muốn ở lại đây luôn với các Soeurs . Khi về nhà tôi có xin ba mẹ cho tôi đi tu nhưng ba mẹ không cho vì gia đình chỉ có 2 chị em mà lúc đó tôi lại nhận được giấy báo nhập học ở trường Đại Học. Nếu tôi đi tu thì tôi chỉ học Cao Đẳng mà mẹ tôi không muốn tôi học Cao Đẳng, còn ba thì lo cho tôi không có đủ sức khỏe cho đời sống tu trì nhiệm nhặt.

Cho đến ngày soeur Giám đốc Thanh Tuyển gọi điện xin ba mẹ cho tôi đi tu, nhưng ba mẹ vẫn không đồng ý  bảo tôi phải học xong Đại Học trước đã. Khi thấy cả nhà khóc vì tôi cứ đòi đi tu nên tôi đã đồng ý đi học Đại Học. Lúc đó cả cha xứ, các Soeurs  các người xung quanh tôi đều khuyên tôi đi học Đại Học đi, tôi rất là buồn vì tôi không thấy ai ủng hộ tôi đi tu hết. Mặc dù khi đó tôi chẳng biết đi tu là sao hết nhưng mà mỗi lần đến nhà thờ nghĩ tới việc mình không được vô nhà dòng là tôi thấy trong lòng không vui, như có một cái gì đó nghẹn lại trong hơi thở. Tôi cầu nguyện. Tôi buồn và im lặng mấy ngày liền. Và cuối cùng ý Chúa đã thể hiện, tôi vô cùng bất ngờ khi ba mẹ bảo đồng ý cho tôi đi tu. Cảm xúc của tôi khi ấy vô cùng hỗn độn. Tôi rất vui mừng nhưng cũng vô cùng lo lắng vì không biết mình có thích hợp sống đời tu không? Trong tâm trạng hạnh phúc lâng lâng, tôi gọi điện báo tin cho Soeur  Giám đốc Thanh tuyển là ba mẹ cho tôi đi tu,  rồi hỏi các việc cần làm để nhập Dòng. Và cái ngày quan trọng nhất cũng đến, tôi chia tay với gia đình để vào dòng với ước muốn cháy bỏng trong tâm hồn và lời thầm thì với ba mẹ: “Chào ba mẹ nhé, con đi vào dòng theo Chúa để làm thánh đây”. Hình như mẹ tôi đã khóc rất nhiều, có lẽ vì hạnh phúc vì từ đây đứa con gái của bà bắt đầu cuộc sống của vị hôn thê nhỏ của Chúa Giêsu.

Thời gian đầu vào dòng, tôi không quen lắm với nhịp sống quy củ. Nhưng nhờ sự chỉ bảo, hướng dẫn của quý Soeurs và chị em nên tôi dần thích nghi. Tâm niệm lời Chúa dạy: “Ai muốn theo Ta hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” nên tôi đã phải cố gắng rất nhiều.

Thoắt đó mà đã qua nhiều năm, trải qua các giai đoạn huấn luyện ở Thanh Tuyển Viện, Chuẩn Viện, Tiền Tập Viện và Tập Viện, tôi đã nhận lãnh Hồng Ân Tiên Khấn vào ngày 31/05/2018 trong Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang.
sr lucia ngọc chau
Sr. Lucia Ngọc Châu Tuyên Khấn Lần Đầu 31.5.2018

Bạn biết đó, mặc dù lúc đầu tôi không biết về đời tu hay đi tu để làm gì? Nhưng Chúa có cách gọi của Chúa, Chúa dùng hình ảnh của các Soeurs  để mời gọi tôi bước theo Chúa. Từ lúc tôi đi tu tới giờ, những chuyện vui cũng có mà chuyện buồn cũng nhiều, nhưng tôi luôn cảm nhận được tình yêu Chúa dành cho gia đình tôi và cho chính tôi – Vị hôn thê nhỏ bé của Chúa. Và với tình yêu tận hiến, tôi tin tưởng vững vàng là dù tôi yếu đuối bất xứng nhưng Chúa luôn nâng đỡ yêu thương tôi và Chúa sẽ cùng đi với tôi đến cuối con đường theo Chúa.

Nữ tu Lucia Ngọc Châu

2.10.2021

 

Tác giả bài viết: Nữ tu Lucia Ngọc Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây