Chúa đã gọi tôi như thế đó! (Nữ tu Têrêsa Đan Viên)

Thứ hai - 26/02/2024 22:17
Chúa đã gọi tôi trong ơn gọi Khiết Tâm. Tôi thích mặc áo đầm đen nhưng Chúa muốn tôi mặc lên mình chiếc áo dài xanh làm tu phục. Ôi! Tình yêu Chúa thật diệu kỳ!
Chúa đã gọi tôi như thế đó! (Nữ tu Têrêsa Đan Viên)

Cũng như bao người, tôi được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của gia đình.Tôi hạnh phúc được làm một Kitô hữu trong Giáo Hội, được làm con cái Thiên Chúa. Và niềm hạnh phúc được trọn vẹn hơn khi tôi được Chúa yêu thương và tuyển chọn để trở thành Hiền thê của Chúa trong ơn gọi sống đời thánh hiến.
Ơn gọi của tôi được hình thành từ trong chính gia đình. Cô Út tôi là “ma soeur”. Cô út đi tu ở Nha Trang, Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ. Trong giáo xứ tôi cũng có nhiều người đi tu dòng Khiết Tâm. Mỗi dịpTết đến, các Soeur “áo dài xanh” thường hay biểu diễn các tiết mục văn nghệ và tham gia các hoạt động ở nhà thờ. Nhìn các Soeur cười nói vui vẻ, tôi nghĩ chắc đi tu hạnh phúc lắm nên các Soeur mới vui như vậy! Những lúc đó … tôi cũng thích làm “ma soeur”.

Lúc nhỏ, tôi thường được bà tôi dắt đi lễ hàng ngày,đi đọc kinh hay đi tham dự các buổi hội họp Lêgio vì bà tôi là thành viên Lêgio trong giáo xứ. Bà tôi cũng muốn tôi đi tu.Ở giáo xứ tôi, các Dì dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết hiện diện trong khuôn viên nhà thờ và phục vụ. Tôi rất thích mặc tu phục của dòng này!

Thế nhưng… Chúa lại gọi tôi trong ơn gọi Khiết Tâm. Tôi thích mặc áo đầm đen nhưng Chúa muốn tôi mặc lên mình chiếc áo dài xanh làm tu phục. Ôi! Tình yêu Chúa thật diệu kỳ! Chúa đã gọi tôi, đã dắt tôi vào tu học ở Dòng  Khiết Tâm. Thật vậy, khi vừa học xong lớp 9,  Ba nói với tôi: “Con sẽ ra Nha Trang, vào Dòng Cô út để học tiếp cấp ba”. Ba muốn cho tôi đi vào dòng học vì sợ tôi hư,bởi vì tôi chơi với mấy đứa bạn cũng quậy lắm. Tôi - cô bé tuổi 15 lúc ấy náo nức lắm vì sắp được đi xa. Đến ngày đi, tôi mới nói với tụi bạn. Ai cũng ngạc nhiên…Cùng đi với tôi là hai chị: một người là chị họ, còn người kia là bạn thân.Ba mẹ chuẩn bịđầy đủ  mọi thứ cho tôi để chờ ngày “lên đường”. Ngày nhập dòng, ba mẹ chúng tôi chở ra đón xe rồi để chúng tôi tự đi ra nhà Dòng ở Nha Trang. Lúc chào ba đi, tôi rưng rưng nước mắt … vì lần đầu tôi đi xa.Tôi cảm thấy chặng đường đến Nhà Dòng sao mà xa quá! Chắc là do lần đầu tôi đi xa mà chỉ có một mình không ai dắt đi. Quá trưa, chúng tôi cũng đã tới Nhà Dòng. Mọi người đã đi nghỉ,chỉ có một Soeur ra mở cổng và dẫn chúng tôi đi qua nhà Thanh Tuyển - đây chính là cái nôi đầu tiên mà ở đó tôi được quý Soeur dạy dỗ,hướng dẫn,chăm nom.Tôi cảm thấy thật hạnh phúc!
sr dan vien (2)

Thời gian cứ thế trôi đi…Tôi luôn được Chúa và Mẹ Khiết Tâm bao bọc,chở che.Trải qua 7 năm ở tại môi trường Thanh Tuyển với bao niềm vui,nỗi buồn đan xen nhưng tôi cảm thấy bình an. Rồi bắt đầu chuyển qua bên Cầu Ké - đó là môi trường Chuẩn Viện. Tôi rất thích nơi đây! Khung cảnh thật tĩnh mạc để tôi cầu nguyện.Thời gian cứ thế trôi đi,tôi “tiến bước” sang giai đoạn Tiền Tập Viện,rồi Tập Viện và giờ tôi đã là một Khấn Sinh năm thứ 4. Trải qua mỗi giai đoạn, tôi đều cảm thấy hạnh phúc vì được ở trong nhà Chúa,được cảm nghiệm tình yêu thương của cộng đoàn, được quý Soeurs chăm lo cho từng bữa ăn giấc ngủ đến những thứ nhỏ nhặt nhất trong sinh hoạt hằng ngày. Bên cạnh đó, quý Soeurs còn truyền đạt những kiến thức cũng như kinh nghiệm sống đời tu,chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong tình chị em với nhau.Chính nhờ tình yêu thương,sự quan tâm,chăm sóc của qúy Soeurs, của chị em là động lực giúp tôi thêm vững bước trong ơn gọi của mình. Chúa đã yêu thương tôi,Ngài luôn tha thứ cho những yếu đuối,bất toàn của tôi. Ngài luôn nắm chặt lấy tay tôi mỗi khi tôi vấp ngã. Ba lời Khấn giúp tôi luôn ý thức rằng mình đã thuộc về Chúa, để luôn cố gắng sống và làm những gì Chúa muốn.Tuy  vậy,cuộc sống vẫn còn nhiều thử thách gian nan đang chờ tôi phía trước,vì Chúa đã nói :”Ai không vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta thì không xứng là môn đệ Ta”.Do đó,để vượt qua những thử thách trên hành trình ơn gọi, tôi phải biết tín thác vào Chúa, cộng tác với Chúa,tìm ra thánh ý Chúa muốn thực hiện trên cuộc đời tôi.

Ơn gọi chính là một mầu nhiệm cao quý mà Chúa đã làm trên cuộc đời tôi. Chúa luôn đồng hành, theo sát tôi trên hành trình dâng hiến. Bạn và tôi hãy cùng nắm chặt tay Chúa để Ngài dẫn dắt,hướng dẫn cuộc đời chúng ta, vì Chúa chính là ngun hạnh phúc vĩnh cửu mà chúng ta hằng mong đợi.

Nữ tu Têrêsa Đan Viên

 

Tác giả bài viết: Nữ tu Têrêsa Đan Viên

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây