Ngày 23: Trái Tim Chúa Giêsu ước ao cho Danh Chúa Cha được Cả Sáng

Thứ bảy - 22/06/2024 14:00
Chúa Giêsu hằng ao ước cho hết thảy nhân loại biết Đức Chúa Cha là Chúa trời đất muôn vật cùng thờ phượng làm tôi Người. Các việc Chúa Giêsu đã làm, mọi thương khó Người chịu vì ý ấy mà thôi.
Ngày 23: Trái Tim Chúa Giêsu ước ao cho Danh Chúa Cha được Cả Sáng

 

Ngày Hai Mươi Ba:

Trái Tim Chúa Giêsu ước ao cho Danh Chúa Cha được Cả Sáng

Chúa Giêsu hằng ao ước cho hết thảy nhân loại biết Đức Chúa Cha là Chúa trời đất muôn vật cùng thờ phượng làm tôi Người. Các việc Chúa Giêsu đã làm, mọi thương khó Người chịu vì ý ấy mà thôi.

Chẳng những khi Chúa Giêsu toan xuống thế làm người, mà cả lúc toan làm gì, Người hằng than thở cùng Đức Chúa Cha rằng: "Lạy Cha, này con đây! Cha dạy con làm gì sáng danh Cha? Con đã ghi luật Cha vào lòng Con, Con quyết hằng lấy luật ấy như phương châm cho đời sống con".

Chúa Giêsu chẳng nghĩ đến danh tiếng mình, chắng tìm ích riêng bao giờ.  Người thường phán dạy: "Ta chẳng tìm sáng danh Ta, một tìm cho danh Cha Ta được sáng mà thôi". Ôi! Người nhiệt thành làm sáng danh Đức Chúa Cha dường nào! Suốt đời, Người hằng ước sao chịu nhục nhã khinh rẻ, bắt bớ luôn để làm vinh danh Chúa Cha.

Người không muốn người ta ca tụng Người về những phép lạ Người làm.

Khi dân Do Thái muốn tôn Người làm vua, Người trốn lẩn tức thì, nhưng khi dân bội bạc quyết tâm giết hại Người lại ra mặt nộp mình.  Như thế nghĩa là gì? Nghĩa là Chúa Giêsu biết tỏ Người có chịu nhục nhã nhuốc hổ, có chịu đòn, chịu đội vành gai cùng chịu đóng đanh trên thánh giá thì danh Chúa Cha mới được giãi sáng khắp thiên hạ, nên khi hấp hối.  Chúa than thở cùng Chúa Cha rằng: "Lạy Cha, việc Cha dạy Con đã chu toàn, rầy danh Cha đã giải sáng khắp thiên hạ".

Ta phải tin thật: kính mến Chúa và làm sáng danh Người hằng luôn đi đôi không lìa nhau được.  Ai thật tâm mến Chúa cũng nhiệt thành làm sáng danh Người nữa. Vì thế ta thấy nhiều người từ bỏ gia nghiệp, cha mẹ, anh em, quê hương để hiến dâng mình vào nhà Chúa, sẵn lòng đi khắp nơi chịu khổ suốt đời rao giảng cho nhân loại nhận biết Thiên Chúa là Chúa trời đất và tôn thờ Người.

Những vị ấy thật tâm mến Chúa, nên cũng ra sức làm sáng danh Người nữa, như lời trong kinh Lạy Cha Người nữa, như lời trong kinh Lạy Cha: "Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, chúng tội nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến." Ta hãy tự xét có hết lòng mong ước cho danh Cha cả sáng chăng? Có lấy việc Chúa làm hơn việc gia đình ta chăng? Khi thấy ai nói xúc phạm đến Chúa, nhạo báng đạo thánh Người, ta có cảm thấy đau đớn trong lòng như nghe lời nói xấu chê báng chính ta chăng? Ta có thực tình thương giúp và nêu gương đức hạnh cho anh em bên lương dễ nhận biết đạo Chúa chăng? Ta có tận tâm giúp việc truyền giáo để nước Chúa được mở rộng để Chúa Giêsu được thống trị chăng? Ta hãy quyết tâm từ nay nhiệt thành mở nước Chúa bằng lời nói, việc làm và gương sáng để toàn nhân loại nên một đàn chiên, theo một Chúa chiên mà thôi.


Thánh Tích 

Trong sắc phong thánh cho thánh nữ Margarita Maria có nói: "Thánh nữ vâng lời Chúa dạy, truyền bá sự tôn thờ Trái Tim Người, thánh nữ đã hết sức tận tâm không quản khó nhọc khuyên chị em trong dòng và cả người ngoài cùng làm việc ấy. Trong hạnh người, ngoài các nhân đức ta nhận thấy lòng nhiệt thành truyền bá và kính Trái Tim nổi bật hơn cả.  Suốt đời, người đã hy sinh tận tụy và dùng mọi phương sách đưa nhân loại đến cùng Trái Tim Chúa".

Tuy ở trong nhà dòng, người đã gây được phong trào tôn sùng Trái Tim tràn lan trong các nước nhu ta thấy ngày nay.  Để đạt kết quả đó, bà đã dùng lời cầu nguyện, hãm mình, ăn chay - sẵn lòng chịu mọi khổ sở nhuốc nha vì Trái Tim Chúa, ngoài ra bà còn dùng lời nói, viết sách khuyên dạy người ta kính thờ Trái Tim Chúa Giêsu.  Người còn xin các Linh mục giúp người trong việc đó để lôi kéo người đời về cùng Trái Tim Chúa.

Bà có ghi chép lời nồng nàn sau đây: tôi chỉ tha thiết làm sáng danh Trái Tim Chúa thôi.  Nhiều lần lòng chịu mọi khó nhọc đau đớn có thể gặp trong suốt đời để Trái Tim Chúa được tôn sùng khắp nơi.  Lòng tôi ước mong mọi người tôn sùng Trái Tim, nhưng viè không được như ý nên tôi thấy nhiều lần đau sót.

Mọi của thế gian tôi coi bằng không, không an ủi được tôi, riêng một điều Trái Tim Chúa được cả sáng, được nhiều người tôn sùng mới đem được vui mừng sung sướng cho lòng tôi mà thôi.

Xem gương nhiệt thành tôn sùng Trái Tim của thánh nữ Margarita Maria, ta nghĩ sao? Ước gì ta cũng quyết tâm từ nay đem hết tâm lực hy sinh vì Chúa, vui nhận mọi đau khổ đời này vì lòng mến Chúa Giêsu thì Chúa sẽ tuôn muôn ơn xuống cho ta như lời Người đã hứa, và Người sẽ vui mừng tiếp đón ta ngày ta trở về cùng Chúa.

Tác giả bài viết: Sách tháng Thánh Tâm

Nguồn tin: Sách Tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây